Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016



BÌNH MINH LÊN MẶT BIỂN ...

Sóng trào theo sợi bình minh
Màu mây lẳng sáng khung hình tà huy
Vầng dương phiên bản gót đi
Vào dòng lượn sóng thầm thì ru rong
Bóng cây cắt nét ướt đầm
Màn đêm còn phủ dấu dằm chưa phai
Bên bờ cát của hôm mai
Vòng cong thềm sóng hoa cài màu tơ
Nhàn du lữ khách trên bờ
Và ngoài gối sóng xóa mờ đường ngôi
Con tầu ló dạng xa xôi
Nổi trên đường cắt cuối trời chân xa
Bóng mây thấp xuống giao thoa
Bình minh dịu sắc thiết tha quãng trời .





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]