Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

Khung cảnh hùng vĩ trên núi Tà Pạ

MÀU BIẾC NƯỚC HỒ ...

Màu xanh trầm mặc mà lưu luyến
Những gót chân ai buổi hẹn hò
Cứ mãi nhớ ghi giây phút ấy
Ngồi bên dòng nước gởi niềm mơ

Buổi mai dịu nắng nước màu xanh
In rõ khoảng không rót liễu mành
Vào nước chân dung dường thủy mặc
Của thời xưa ấy lẳng màu tranh

Trời cao ngọc bích mang mây trắng
Từ ở đằng xa lẽo đẽo về
Chấm phá khung trời từng khoảnh khắc
Gởi hồn vào tứ chuyển niềm mê

Theo đường gót bước thẳng đi lên
Nắng nhẹ khoan thai rõ bậc nền
Hồ nước khu rừng ngôi khắc khoải
Đôi bờ dòng cạn trải mông mênh

Đan thanh dòng chảy quê tha thiết
Cứ một lần đi mỗi nghẹn lòng
Chảy suốt hành trình trang giấy viết
Tình thơ dấu ái buổi thong dong ...



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]