Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016



KHÔNG GIAN TĨNH MỊCH .

Lòng hồ im phăng phắc
Phong cảnh lặng vào thềm
Mặt nước trải tơ êm
Giọt chân như hơi hướm

Thành hồ văn hoa lượn
Kéo vạch nối nhãn cầu
Phong rêu xám nhạt màu
Trải dài bao trang sử

Màu ngói son bung vỡ
Cong vút nét công trình
Bờ đá hằn sinh linh
Tháng ngày qua gót bước

Màu đỏ hoa ngày trước
Mãi hiện hữu khôn nguôi
Bên thềm non bùi ngùi
Vây vương lòng rưng rức

Ngày dài trôi chuẩn mực
Mà dừng lại hiên thềm
Giây phút chùng tơ êm
Đưa tình thơ dìu dặt .





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]