Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Đảo Cồn Cỏ - Hòn ngọc thô giữa đại dương

SÓNG CHIỀU ĐẢO CỒN CỎ ...

Sóng vồ vập đá tiếng ầm vang
Nước bắn tà  huy nhuộm úa vàng
Rắc sợi tơ mềm chiều thổn thức
Nỗi niềm cất giấu sũng song loan

Cắt đường mặt biển với chân mây
Hai vẻ như đang vấy vướng đầy
Cái sắc mật vàng phơi hổ phách
Âm thầm ẩn chứa nỗi buồn vay

Nhấp nhô lối đá đứng ung dung
Cho sóng ôm lên lớp trập trùng
Nét vẽ xóa nhòa màu vân ảnh
Tự tình ẩn chứa sắc mông lung

Vầng dương hạ sắc nõn tơ trong
Như rớt vào theo cuối khảm lòng
Tiếp nhận sắc trời nghe sóng vỗ
Vô hình dung ấy ấm đường cong

Chiều nay Cồn Cỏ của ta ơi !
Cảnh xiết lòng se sắc nín lời
Cùng viết tình thơ tăng cảnh tú
Cạn nguồn dấu ái cuộc rong chơi ...




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]