Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016



NẮNG VÀNG HONG HOA CẢI ...

Hoa cải vàng ươm dệt sợi tơ 
Nắng hong dìu dặt gió xao bờ 
Trời xanh thăm thẳm đang vào mộng 
Một cõi cạn nguồn là giấc mơ 

Những giấc mơ xưa đã cập vào 
Êm đềm réo rắt lẫn lao xao 
Dù là không có hương hay vị 
Mà vẫn vàng ươm để cuộn trào 

Suốt cả một vùng Tây Bắc ơi ! 
Màu hoa cải nhắc sắc thơm đời 
Bước chân thế kỷ đầu hai mốt 
Mỏng mảnh từng đài trĩu khúc nôi 

Cái tính đan thanh lẫn lặng thầm 
Vô hình dung ấy đã hòa âm 
Vào trang thơ cảo tình du lữ 
Nhạt mái sương theo khúc bổng trầm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]