Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Khu đầm lầy đầy sinh vật độc giữa Trung và Nam Mỹ

SƯƠNG BAY LÃNG ĐÃNG ...

Thầm thì bao tiếng lá
Đưa giọt nắng về nguồn
Buổi sáng lạnh hơi sương
Là là trôi mỏng mảnh

Trời xanh cao mây tạnh
Đọng màu trắng đầu non
Gió se sẽ ru hồn
Giữa rừng thiêng vắng lặng

Tầm nhìn xa khuya vắng
Lãng đãng làn hơi bay
Sương sớm của hôm nay
Lạnh se lòng hơi hướm

Nghe lạnh lùng chao lượn
Ong và bướm lạc loài
Trong ánh nắng se soi
Chập chờn và hư ảo

Vo tròn chung diện mạo
Màu xanh của thiên nhiên
Cô đọng và tọa thiền
Thơ giải bày bung vỡ ...




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]