Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

Khung cảnh hùng vĩ trên núi Tà Pạ

MỘT CÕI TÔN SÙNG ...

Không gian nắng ít mây cao lồng lộng
Màu xanh lơ những tháng hạ trong ngần
Khu rừng thưa dòng nắng chảy ái ân
Nhuộm non lá lung linh và truyền cảm

Đền hay điện đứng im lìm nắng rộm
Ngói đỏ màu mang chứng tích Khmer
Gió vi vu hiệu ứng buổi đi về
Dòng mật ngọt mặn nồng thêm giai điệu

Tháp vươn cao cơ hồ đang nhõng nhẽo
Với bộ hành loáng thoáng cuộc rong chơi
Không phải đây là bao tiếng gọi mời
Mà ẩn khuất một cái gì dìu dặt

Sự im lặng cũng vô tình sắp đặt
Cho không gian nguyên vẹn sự tôn thờ
Và để cùng dòng chảy của tình thơ
Bày tỏ hết giữa cõi lòng rưng rức ...





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]