Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

Vợ chồng già 60 năm luôn du lịch cùng nhau

KHÔNG GIAN RỘN NẮNG .

Tầm xa thảng hoặc đấu trường
Của thời huyền thoại vấy vương tơ lòng
Nổi trôi nẻo gấp đường cong
Nắng soi khô khốc từng dòng phiêu sinh
Màu xanh không thấy tịnh bình
Đường trôi sợi nước tự tình phong rêu
Ngỡ ngàng giữa cõi quạnh hiu
Âm thanh tiếng hí buồn thiu lạc loài
Bụi mờ xuyên nắng se soi
Dấu chân cày nát dặm ngoài xứ xa
Triền xe màu sỏi hôm qua
Phất phơ ngọn cỏ la đà sắc khô
Lắng không xóa sạch bụi hồ
Nghe hồn du mộng xác xô nắng chiều
Đam mê theo gót dương chiêu
Góp vào nhật ký thơ nhiều cảm quang .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]