Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

Khung cảnh hùng vĩ trên núi Tà Pạ

THUNG LŨNG NHỎ BÊN THÀNH NÚI CAO .

Thảm xanh nắng giọt sợi tơ
Lặng im thung lũng đợi chờ gót chân
Cây cao bờ bụi văn lân
Trầm tư bút vẽ mấy lần tà huy
Thửa bờ ngày tháng tương tri
Tảo tần mấy thuở gót đi giọt hồ
Bên thành lũy núi lô nhô
Cột cao đá dựng nét đồ họa riêng
Phong rêu màu sắc thiên nhiên
Phơi phong mưa nắng tịnh thiền chân dung
Trời cao vạn mối tơ chùng
Ngàn mây lãng đãng tao phùng nắng rong
Một ngày trải nắng vàng trong
Hành trang lại nặng tơ lòng cảm giao .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]