Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016



NHÂN NGÀY GIỖ TỔ ...

Đốt ngọn nến xóa tan màn đêm lạnh
Em và anh lần trang cảo âm thầm
Vạch nối thần kỳ vọng hải triều âm
Mượt dòng chảy bốn ngàn năm văn hiến

Đất Phong Châu rạng lòa vòng vương miện
Tiếng trống đồng ngày dựng nước vang vang
Gấm lụa thêu chân trần bước rộn ràng
Từng góc cạnh rừng xanh và biển biếc

Ngựa tung bờm vươn búa thần phủ Việt
Xây lũy thành vững chắc chí Lạc Long
Mở giang san bờ cõi nối cung vòng
Tuần tự ghép chân dung hình chữ S

Gót Giao Chỉ không bao giờ mỏi mệt
Cuộc thăng trầm sũng máu lệ mồ hôi
Màu phù sa từng lúc được tô bồi
Nặng gié hạt căng màu vàng no ấm

Nghiệp Hùng Vương tô màu cờ đỏ thắm
Kéo chiều dài đến tận mũi Cà Mau
Nét huy hoàng thoạt kỳ thủy Phong Châu
Vững dáng đứng Rồng Tiên hai cột trụ

Ánh hào quang của Hùng Vương Quốc Tổ
Không bao giờ mai một dẫu nguy cơ
Màu thiêng liêng luôn nhuận sắc ngọn cờ
Nghi ngút khói đỉnh trầm hương mặc niệm

Triệu lòng dân từ ba miền cung thỉnh
Hồi hướng lòng về đỉnh núi Phong Châu
Mãi ghi lên Quốc Tổ một ơn sâu
Dìu dẫn bước đàn con gìn Tổ Quốc

Chí sắt thép không bao giờ bất khuất
Vẫn bền lòng nhỏ giọt cuối Rồng Tiên
Nhớ lại ngày Lễ hội của thiêng liêng
Dòng thơ viết bên ngọn đèn tỏ rạng ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]