Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

Vẻ đẹp thiên nhiên và con người rẻo cao Hà Giang

NẮNG MAI TRỜI ĐÔNG BẮC ...

Nắng đang lên trải vàng cho đồi núi
Sương còn loang lãng đãng sợi tơ mềm
Không gian đang se lạnh cả bậc thềm
Tiếng gió thổi âm thầm reo từng lượn

Từng bậc thang cần lao và vô tưởng
Sự xa xưa tồn tại những cung đàn
Con đường đi gấp khúc - dặm quan san
Lau lách gió màu xanh non dao động

Nhà vươn khói âm thầm gieo sự sống
Xa phố thành nét dật dã đan thanh
Toàn không gian lắng đọng sự an bình
Trời Đông Bắc buổi mai đang thức dậy

Trời vắt trong màu xanh trong mắt thấy
Ửng vầng mây đón nắng ở đầu non
Một ngày như mở cửa rộng tâm hồn
Đón dòng chảy vào tình thơ vị nhụy .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]