Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Mùa hoa anh đào ở Nhật Bản và Hàn Quốc

NÚI RỪNG RỘN RÃ MÀU HOA ...

Lạc loài hay đã phân ngôi
Dáng hoa rộ nở nín lời không gian
Sợi sương trắng kết hội đoàn
Lãng du gieo rắc tơ loan lụa là
Rừng cây xanh sắc hôm qua
Lối đi se lạnh dặm xa nẻo gần
Quần cư im lặng thang tầng
Dưới trời cao rộng giọt ngần pha lê
Núi non trùng điệp bộn bề
Kéo xa gót bước lối về cùng hoa
Âm thầm cô đọng chiều xa
Trong không gian lặng điểm qua dấu hài
Sụt sùi lượn gió hôm mai
Hương bay nhụy vị từ đài hoa đưa
Cơ hồ thơ thoảng mới vừa
Theo từng giây phút nhặt thưa ghép vần .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]