Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

Vợ chồng già 60 năm luôn du lịch cùng nhau

NGHIÊNG CHAO DÒNG NƯỚC LÂU ĐÀI .

Nắng chiêu dòng chảy đam mê
Bên cung điện của mùa tê điếng màu
Văn minh từ thuở đồng thau
Cung vòm tầng bậc bể dâu ngút ngàn
Lặng thầm ôm vướng tơ loan
Bóng cây tầm vóc nhung trang khoảng trời
Trầm hùng tiếng nước xa khơi
Bắn tung sợi trắng vật người thuần nhu
Vòng tròn mở rộng biên khu
Tràn ra quan tái thanh thu nắng về
Cao vời mây trắng chở che
Màu xanh pha nhạt tím se giữa ngày
Đôi bờ lý thú men say
Dấu chân cạn nước giải bày không gian
Góp hương thâu ngắn cung đàng
Tình thơ viễn xứ chứa chan giọt lòng .


|  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]