Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Những điều kỳ diệu giữa sa mạc

TIỂU QUẢN SAHARA ...

Hơi thở dung nham oằn lối cát
Đường cong kỳ bí nối đi nhau
Êm đềm trong nắng về xa tắp
Như mật mềm trôi đến xóa màu

Dòng nước diệu kỳ xanh diệu vợi
Chung quanh chấm phá chút màu xanh
Dặm xa níu kéo tầm tay với
Xào xạc tiếng tơ lá liễu mành

Cái vẻ thiên nhiên đầy khuất tất
Những gì lưu lạc thảo nào đây
Nắng soi từng giọt rơi cung bậc
Giữa cõi hoang sơ khó tỏ bày

Ở cuối chân trời xa tiếp nối
Màu mây phiên bản rắc phơi màu
Gió đưa vào cõi xa không lối
Vọng tiếng lạc loài mãi mãi nhau

Tiếng gió vòng cây ôm khối nước
Khẽ khàng vẫy gọi đến mười phương
Trong râm ngồi để nghe dòng mượt
Quạt mát hồn thơ gối thụy tường .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]