Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016



KHÓI LAM BUỒN ...

Chân chiều bước cuối vào đêm
Khói lam lãng đãng qua thềm tà huy
Sợi mềm dáng khói tương tri
Trăm năm còn vọng thầm thì xa khơi
Lặng im bao phủ góc trời
Mái nhà tranh đứng nét vời vợi thơ
Vẫn trong im vắng như tờ
Giọt nhòa sương lạnh sũng mờ rừng xanh
Cỏ non vây vướng buông mành
Sự đìu hiu gió long lanh giọt nhòa
Chạnh lòng giây phút thiết tha
Màu đêm len lén như là vào thơ
Lối đi khựng lại đôi bờ
Vòng tay giao cảm mắt rờ được nhau .





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]