Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

anh-sang-2

NẮNG CUỐI ĐƯỜNG CHIỀU ...

Lá tre xào xạc bên trời
Thầm thì vạn cổ gọi mời trang thơ
Chiều về dệt sợi hoang mơ
Ru đưa ngọn khói xao bờ càn nguyên
Màu vàng bờ thửa nắng xuyên
Bức tranh hàn mặc tịnh thiền xa trông
Màu non núi xếp điệp trùng
Khói sương lạnh tím một vùng se se
Trắng mây ôm đỉnh men mê
Màu trời xanh nhạt vọng quê bời bời
Không gian tình khúc nghẹn lời
Thời gian giao cảm mọc mời qua song
Bụi hồ nắng trải chiều đong
Lá tre thổn thức phơi phong tơ đàn .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]