Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

Khung cảnh hùng vĩ trên núi Tà Pạ

TỰ NHIÊN HỒ NƯỚC  TRÊN CAO ...

Cánh cung thềm đá bọc hồ
Nắng lên nhuộm sắc vàng tô lụa là
Cỏ ôm sườn để mặn mà
Phong rêu tầng bậc gấm hoa phong trần
Nước xanh rong tảo xanh ngần
Vòng quanh thềm đá ái ân quãng trời
Mây vầng trắng trải đầy vơi
Nắng mai sắc nhẹ nín lời không gian
Núi qua ở cuối chặng đàng
Ngâm mình vào nước giọt loang tơ mềm
Buổi mai dệt sợi êm đềm
Tri Tôn - Tà Pạ bên thềm hôm qua
Đường về còn mãi thiết tha
Nhẹ dòng giao cảm âm ba cạn nguồn .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]