Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

Tượng Nữ thần Tự do đặt trên đảo Liberty tại cảng New York. Ảnh: Pitt Libguides.

NỮ THẦN TỰ DO ...

Vóc dáng ấy đã truyền đi thông điệp
Của trăm năm lưu giữ một tinh thần
Đứng bên thềm biển mặn để phong vân
Giữa một cõi lắm nhiêu khê tất bật

Ánh đuốc sáng không bao giờ vụt tắt
Đường nhu vân thêm vóc dáng trà mi
Màu xanh non lãng đãng dệt xiêm y
Thành thước tấc định hình cho hoài bão

Bệ đá cao những đường vân sắc sảo
Một công trình mang hơi hướm Gôloa
Vững bên trời dòng chạy tự hôm qua
Thành thắng tích của Tự Do và Vệ Nữ

Dòng nước xanh âm thầm mùa luân vũ
Dáng nhu mềm mời gọi lối tham quan
Mỗi bước chân như vạch nối cung đàn
Xiết chảy mãi không bao giờ ngơi nghỉ

Ngày dừng lại trải chiều dài thiên lý
Dưới tầm nhìn dáng khả ái đài trang
Mãi phân ngôi rốt ráo một chặng đàng
Mà tầm vóc vẫn là Tự Do Vệ Nữ .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]