Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Biet phu trieu do trong cay canh giua dat vang Ha Noi

THỦY ĐÌNH THƠ MỘNG ...

Trầm mặc màu son ngói thuở xưa
Nắng rơi từng mảng gió đong đưa
Cổ lầu đỉnh nhọn se soi bóng
Sừng sững bên hồ ru nhặt thưa

Ở đó những đêm tiếng phách xa
Lung linh bóng nguyệt gió giao hòa
Trải hồn ra để nghe lời Lý
Thổn thức muôn đời bao thiết tha

Cây đứng hanh hao cạnh cổ lầu
Soi mình mỏng mảnh xuống hồ sâu
Thềm xanh cỏ vướng ru lay gió
Rải rác hoa tơ rớt đủ màu

Xào xạc xa xa cây lá vườn
Nắng nồng lượn gió nối tơ vương
Nổi trôi một buổi giao tình mộng
Ở giữa thành đô - cạn bước đường .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]