Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Những cánh đồng muối bạt ngàn là hình ảnh rất đặc trưng mang tính biểu tượng của Ninh Thuận. Ảnh:

NHỮNG HẠT TRẮNG HẰNG SINH .

Nổi lên từng ụ trắng hằng sinh
Trong nắng ban mai sóng gợi tình
Dòng nước cạn màu phiên bản nắng
Chao nghiêng bóng dáng cuộc yên bình

Xa kia ngọn núi vẫn ôm sương
Lãng đãng màu tơ kéo thụy tường
Cắt nét khung trời màu ngọc bích
Mây làn Ninh Thuận mối tơ vương

Lắng lòng nhìn ngắm để cùng nhau
Ghép vận tình thơ bắc nhịp cầu
Tác động cần lao qua khoảnh khắc
Vào trang thơ cảo buổi tằm dâu

Không gian cái đẹp kéo thời gian
Chi tiết mặn mà sáng thảo toang
Thủy mặc dễ chừng như có vậy
Êm đềm hiện thực để huy hoàng

Mà thôi ngần ấy của tiền duyên
Gót bước nhàn du nắng gọi miền
Hạt muối cạn nguồn trong sự sống
Ngàn năm giữ mãi nốt trường thiên .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]