Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016



RIÊNG MỘT KHÔNG GIAN ...

Sài thảo khốc khô vươn nắng thu
Lách lau chen lấn lẫn phiêu du
Mềm không gian nắng riêng bờ cõi
Phăng phắc thời gian tính đặc thù

Đặc thù của buổi chon giao thơ
Quan tái gần như để cạn bờ
Cái dáng mây bay loang loáng trắng
Bên ngàn non đứng rắc xa mơ

Xa mơ se lạnh một làn sương
Khép kín vòng tay để thụy tường
Nghe gió lưng trời chao lượn nhạc
Ấm nồng biết mấy phút tiêu tương

Tiêu tương dưới sắc ngọc pha trời
E lệ nhưng mà giữa cạn vơi
Từng sợi mây trôi theo với gió
Lãng du diễm ảo nặng trang lời

Trang nặng tình thơ ghép bướm hoa
Nắng soi mấy dặm trải đường xa
Không gian dừng lại tranh tươi nét
Thủy mặc cài lên ý mặn mà ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]