Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016



RỢP NẮNG VÀNG THU .

Vàng thu rắc lá âm thầm
Rơi nghiêng cung bậc thanh âm e dè
Nắng soi từng sợi tím se
Trên ngàn hoa lá cuối hè sang thu
Rào thưa giềng mối viễn du
Cuối cung đường lạnh rắc cù hoa theo
Bóng cây dìu dặt đan thêu
Lá cành lẳng sắc giọt triều thu bay
Men nồng thềm đỏ tơ lay
Giọt sương còn lạnh vòng tay phiêu bồng
Riêng mình anh có biết không ?
Đổi trao khoảnh khắc hằng mong men tình
Thoáng nghe giọt lạnh hành trình
Vào trang thơ ghép hiên đình dấu yêu .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]