Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016



TRONG VẮT HỒN QUÊ .

Mình về qua mấy đò đưa
Qua bao nhiêu nhịp để vừa buồng tim
Thì thầm tiếng mảng lá kim
Khẽ khàng xao động buồng tim bời bời
Chiều về Ninh Chữ xa khơi
Nắng khô khốc gió nín lời nỉ non
Màu xanh biển mặn véo von
Của ngày lặng sóng vỗ cồn đá cao
Cát đi vòng mở rộng chào
Ngàn chân du lữ lắc chao mạn thuyền
Vóc hình phương tiện dành riêng
Nằm trơ giữa nắng đầy phiên khúc lòng
Núi mờ cuối bãi mây rong
Dưới trời bát ngát xa trông nhạt mờ
Mình ngồi bên gốc cây thơ
Nghe cây xào xạc tràn bờ vị môi .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]