Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016



BÂY GIỜ LÀ HOÀI NIỆM .

Trong hoài niệm nguồn thơ bừng òa vỡ
Cứ khôn nguôi trước mắt một cung đàn
Tà trắng bay hơi gió nhẹ miên man
Nét diễm tuyệt đường cong xưa rất Huế

Nắng rơi thầm hoa văn thềm dâu bể
Nhịp cầu qua hơi hướm một giai tầng
Dựa lan can trầm mặc tứ văn lân
Niềm thao thức bên hiên thềm khoa bảng

Mái tóc gọn sự ngoan hiền khuếch tán
Gió hơi bay vào sợi chảy ru lay
Ánh mắt nhìn từ buổi ấy hôm nay
Âm phiên bản theo chiều dài tâm thức

Tay ôm gọn những thứ gì chuẩn mực
Bậc thang hằn tầm cỡ vũ môn xưa
Tay vịn đầu khát vọng ấy thêu thùa
Vào đôi mắt ánh kiêu kỳ Thuận Hóa

Vành môi đỏ của tháng ngày kia đã
Cứ hong lên một dấu ấn khung trời
Chút trầm tư thảng hoặc giữa chơi vơi
Dưới tàng lá xanh màu non nõn sắc

Bên dòng nước lặng thầm trôi khoan nhặt
Nỗi mặn lòng vây vướng đọng tình thơ
Huế ngày xưa cứ lạc giữa bây giờ
Hình bóng cũ đan chen lời ghép vận .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]