Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016



NGƯỢC DÒNG SÔNG HƯƠNG .

Bên kia dòng chảy sông Hương
Còn xanh màu của cung đường rất xa
Mình về theo gót hôm qua
Sợi rơi thu nắng nốt la thứ màu
Gió triền núi Ngự lao xao
Bên kia còn đó lối vào tĩnh yên
Trời xanh màu nhẹ thiên nhiên
Màu e lệ ấy là phiên Huế thành
Gót chân đan dệt âm thanh
Trắng tà học hiệu mỏng manh tơ trời
Nón quê hương buổi xa khơi
Nghiêng màu nắng để buông trôi mái thề
Đường cong vẫy gọi nẻo về
Khung trời nhã nhạc đắm mê nguyệt lầu
Bóng cây thời khắc cơ cầu
Buổi xưa còn lại tằm dâu tháng ngày
Huế còn hình ảnh xưa nay
Cứ như gom gọn bàn tay thơ tình .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]