Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016



NẮNG RỌI LẦU VỌNG NGUYỆT .

Nắng thu rọi gót chân đi để
Lãm duyệt không gian của thế đời
Qua mấy trường giang mòn thế kỷ
Cạn nguồn di sản đẹp cơ ngơi

Hồn thiêng văn học trong nhân loại
Cái tính đặc thù rõ gót chân
Cứ mỗi dòng trôi lời đặt hỏi
Nghiễm nhiên vẫn rợp bóng trong ngần

Ở đây vọng nguyệt lầu hong nắng
Kiến trúc hoa văn Đại Lý màu
Góc cạnh cổ lầu phơi hoang vắng
Trăm năm lớp ngói xếp lên nhau

Bên hồ dòng nước trong veo sắc
Một nhịp cầu qua thuở vịnh Kiều
Lớp đá kết tầng đi thảng hoặc
Trắng màu viễn xứ nắng tương tiêu

Bên rừng cây đứng sương loang hạt
Xa lắm bên kia trắng đỉnh đầu
Lá rụng thu vàng trôi tản lạc
Dưới trời e lệ sắc thương dâu

Nhìn trời nhìn nước nghe đồng vọng
Nguyệt của ngày xưa Đại Lý thành
Viết nốt trang thơ tròn ước mộng
Gọi là thanh thỏa phải không anh ?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]