Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016



ĐỀN THÁNH TRĂM NĂM .

Một trong đền Thánh bây giờ
Khoan nhu thuần cảm giọng tơ lụa là
Cung thềm trải ngọc gieo hoa
Rộn ràng phiêu lữ ngàn xa đi về
Thang tầng cung điện đam mê
Đường văn kiến trúc hẹn thề chưa nguôi
Trắng màu cẩm thạch ngược xuôi
Trụ cao hình tháp hướng trời vươn lên
Ngậm ngùi mấy cuộc lãng quên
Màu cây cỏ mọc mông mênh lạc loài
Bên bờ biển nắng se soi
Du thuyền hải vận dặm ngoài viễn du
Bây giờ ngả nắng ngày thu
Lặng yên phong cảnh bụi mù thời gian
Rắc lên dầu dãi cung đàn
Lòng se lại để chứa chan nỗi niềm
Bên bờ tơ tóc lối tìm
Chặng xa còn giữ màu tim về Thần
Tình thơ vội vã trong ngần
Trước thềm đồ sộ văn lân một thời .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]