Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016



KHÔNG GIAN THIỀN LUẬN .

Bậc tầng kiến trúc cổ sơ
Khác nhau góc cạnh hoen mờ phù sinh
Giữa miền nắng gió lung linh
Sợi tơ phỉ thúy rắc quỳnh hoa thơ
Thu mùa vàng nắng gieo mơ
Màu hoa tím phấn ỡm ờ phong yên
Đồi xa kín lối bưng biền
Nõn màu xanh cỏ bình yên êm đềm
Dưới trời mây trắng trôi êm
Nghe như giọt nhỏ thu mềm qua môi
Con đường đất chạy xa xôi
Em anh đã bước khúc nôi mấy ngày
Sắc trời ngọt vị men say
Lãng du khoảnh khắc vòng tay ấm nồng .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]