Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016



BỨC TRANH TUYỆT NÉT .

Trời màu hổ phách chảy chơi vơi
Như những sợi tơ kết giữa trời
Tấm thảm tự nhiên liền mối dệt
Giữa ngày thu cuối nắng phai phơi

Ảo mờ vóc dáng biển Lagi
Sóng lặng thuyền neo ở đó vì
Những cuộc hải hành chưa đến độ
Âm thầm trên bến của từ khi

Bên bờ im lặng một màu đen
Như thể còn đang giấc mộng đằng
Tiếng gió ru cành nghe thổn thức
Tơ đồng ai kéo nốt bon chen

Im ru bóng núi của ngày xưa
Rung động từng cơn gió mới vừa
Mặt nước kéo dài thêm diện tích
Dòng trôi dệt thảm gió khoan thưa

Âm phiên hai sắc sự vô tình
Mà rất mặn nồng rất nguyệt chênh
Cho cảnh hôm mai ngày lặng sóng
Và song hành bước cuộc bình sinh

Phải không toàn cảnh gọi vào thơ
Những buổi Lagi đã cạn bờ
Nhụy vị men tình đang ngào ngạt
Qua song dạ lữ thỏa niềm mơ ...




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]