Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

Cung đường đồi tràn ngập sắc hoa dã quỳ

NẮNG THU VÀNG SẮC .

Vàng thu thay lá bạt ngàn
Tiếng tơ bẻn lẻn khẽ khàng âm thanh
Đường đi dâu bể sẵn dành
Gót chân du lữ long lanh nắng trời
Xanh màu cố hữu núi đồi
Nắng ôm văn vẻ đầy vơi giọt mềm
Đất khô vàng sắc tơ êm
Lời thông đồng vọng cung thềm Langbiang
Dã quỳ trải sắc mơ hoang
Hong khô xào xạc cung đàn cao nguyên
Đỉnh trời xanh sắc bình yên
Vo ve sợi mỏng cuối miền chân xa
Mình về Đà Lạt hôm qua
Mong manh tiếng thác hiên tà Cam Ly
Song hành theo gót chân đi
Tìm đài hương cũ dã quỳ hanh hao
Tình thơ thảng hoặc cuộn trào
Ấm nồng biết mấy ly tao cạn nguồn .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]