Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016



QUẦN THỂ ĐÁ NẮNG PHƠI .

Đá nằm đá đứng đá phong rêu
Khô khốc không gian lặng gió triều
Sóng nhẹ vỗ bờ nghe đá gọi
Vàng thu nồng ấm vị men yêu

Bên bờ đá đứng nắng phôi pha
Dưới nước đá phơi sắc lụa là
Cái sắc rong rêu mà diễm tuyệt
Âm thầm chấm phá sợi tơ hoa

Mây trôi màu trắng gối đầu non
Một buổi nhàn du thắm đượm hồn
Thềm biển gót chân trùng nhịp thở
Êm đềm khoảnh khắc nhuộm vàng son

Màu xanh cây cối đứng văn hoa
Gió lượn từng cơn bụi nhạt nhòa
Cái sắc phong hồ vây vướng mật
Nổi trôi từng nốt vận tình ca

Nhìn nhau trao gởi nặng thời gian
Ninh Thuận mùa thu nắng rọi ngàn
Bờ đá bên nhau nghe giọt vỡ
Từng phiên diễm lệ ngọc dung nhan

Dung nhan trọn vẹn cuộc tình thơ
Thắp sáng buồng tim vận cạn bờ
Giao cảm men lòng dâng bát ngát
Sử thi tình ái nặng bao tờ ?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]