Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016



XANH SẮC THU HỒ .

Mặt hồ đứng lặng màu xanh
Gió ru từng lượn mong manh thảm là
Lạnh se khoảnh khắc trời xa
Vàng thu khoe nắng âm ba mượt mềm
Chung quanh bờ đất cung thềm
Ôm đồm hình ảnh khơi thêm khoảng trời
Xa xa núi đá nín lời
Lối đi từng kỷ nguyên trôi tinh cầu
Thảo nguyên bát ngát một màu
Gót chân tăng lữ mái đầu điển kinh
Khung trời quên lãng hư vinh
Vắt trong cuối nẻo tịnh bình bóng mây
Mình về trao gởi nhau đây
Mùa thu rắc giọt nắng bay vào hồn
Men lòng sũng vị sắt son
Phút giây diễm ảo vuông tròn tình thơ .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]