Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016



CẦU TẦU ĐI DƯỚI NẮNG .

Cầu tầu vạch nối kể như xa
Trụ gỗ trăm năm đóng lụa là
Trên bến thuyền xưa còn đổ bến
Rộn ràng một buổi kết tơ hoa

Cánh rừng tự cổ đứng quan phong
Gió dạt từng cơn mát mặn lòng
Mà tiếng tơ đồng như gạn lọc
Cho tình viễn khách phút hoài mong

Ngoài kia núi trải thấp màu xanh
Như rẽ đường ngôi cuộc hải hành
Tọa độ tự nhiên mà lẳng sắc
Vô tình chấm phá vẽ nên tranh

Mây trời lơ đãng tận đằng kia
Thủy mặc thêm cho cạn mép bìa
Để sắc xanh trời màu diễm lệ
Nắng nồng nhuộm sáng khắc canh khuya

Lặng im tiếng sóng nước trong veo
Vỗ cát lối đi nối chỉ thiều
Âm vọng tràn bờ ngày tản mạn
Tình thơ theo gió mật hương yêu .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]