Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016



KHOẢNH KHẮC GIAO HÒA .

Mây lãng đãng khoe cái màu cẩm thạch
Biến chân dung thành bức họa truyền kỳ
 Cả không gian chỉ còn lại thầm thì
Như tiếng thở ngàn thu hơi kiều nữ

Sự tím lạnh mà họa hoằn chân lữ
Bóng soi nền cắt đường vẽ yên nhiên
Trải không gian màu cô đọng tịnh thiền
Cứ rưng rức từng giọt trôi giao ngộ

Ánh sáng của cái gì trong muôn thuở
Làm dòng trôi ngời thủy mặc màu xanh
Điểm mây rơi bằng phẳng để tơ mành
Từng cung bậc thơ đàn bay hồn hậu

Cụm đá đứng hình hài không cất giấu
Từng giọt rơi vào tâm thức lặng thầm
Trải tâm hồn trong khoảnh khắc nín câm
Để bung vỡ tình thơ đầy hương liệu .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]