Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016



HỒ MÀU LỤC NGỌC .

Tiếng tơ réo rắt giữa ngày
Giữa hồ cồn đất giọt bay độ thiền
Đan thanh khô khốc bình yên
Bên hồ lục ngọc thức phiên khúc tình
Trải lòng giũ bụi phù sinh
Ngày thu nhạt nắng chúng mình phong du
Núi non tọa lạc bờ thu
Màu xanh thiền luận hư phù chiêm bao
Nắng phai từng mảng âm hao
Màu tranh thủy mặc cuộn trào thời gian
Chút hơi sương ở cung đàn
Nằm trong hẻm lạnh vương mang nỗi niềm
Lối về Tây Tạng đôi chim
Cập bờ hạ cánh dõi tìm vị môi
Ngút ngàn dâu bể xa xôi
Bên thềm lều cỏ giao bôi men tình .

.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]