Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016



NGÒI QUÊ .

Ngòi trôi dòng chảy gió rong
Dệt đan tấm thảm cơ vòng lưu ly
Hai bờ ánh nắng lai quy
Bay hơi từng giọt sương đi lặng thầm
Bến xưa phương tiện nín câm
Nhọc nhằn thái vỏ khúc cầm ca nghe
Cắm sào dòng chảy lặng se
Tiếng xao cành lá bụi tre xạc xào
Nhớ về buổi trước ngày nao
Đi qua đò nhỏ cuộn trào men say
Vỡ bờ giây phút hôm nay
Trong khoang dừng lại vòng tay ấm nồng
Tang tình tang tính sắc không
Cứ như rót mật vào lòng thời gian
Mãi xuôi cho cuối chặng đàng
Dù sương mới nhuộm mà trang thơ nồng .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]