Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016



NẮNG PHƠI MÀU NÚI ĐÁ .

Dòng trôi đứng lại mặt hồ
Đường vân gió thổi điểm tô sắc trời
Nắng mùa nhẹ hạt xa khơi
Nhuộm lên cảnh vật tơ rơi hương mùa
Bậc thềm vách đá thêu thùa
Kỷ nguyên dòng chảy cợt đùa tuyết phơi
Rừng cây xào xạc bồi hồi
Lạnh se gót biển chân trời phiêu linh
Bên bờ vật thể tồn sinh
Sắc màu hóa đá hư vinh nhạt nhòa
Nắng trên cao trải ta bà
Nhuộm phơi sườn tuyết phai pha tháng ngày
Cuối đường hạ cánh chim bay
Bàn chân dầm nước đắm say men lòng
Xứ người xa tít ruổi rong
Cầm như nối sợi hằng mong cuộc tình .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]