Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016



YÊU KIỀU TRONG MỘC MẠC .

Con đường mộc mạc nắng hanh hao
Đi đến nơi đâu đến chỗ nào ?
Giữa buổi nắng về nghe rả rích
Gió lùa tiếng lá vọng lao xao

Bên lề màu cỏ nắng hong khô
Trải thảm thêm lên bức họa đồ
Cái dáng nghẹn ngào làm tím lặng
Một ngày đi giữa sắc không vô

Bóng cây thang bậc cứ hàn lâm
Cành lá vo ve nhạc bổng trầm
Gió nhạc phổ từng âm tiết nhỏ
Khẽ khàng mà rất hải triều âm

Là thềm của biển của quê hương
Cứ mãi khôn nguôi giữa chặng đường
Màu nước biển xanh và nũng nịu
Như dường e lệ để tơ vương

Dặm xa bóng núi cắt chân trời
Mây đọng nhạt mờ gối biển khơi
Một chút quan hoài trên bến nước
Mỏi mòn ánh mắt - bóng thuyền trôi

Song hành trong nắng nhận tình quê
Ghép vận trang thơ buổi hẹn thề
Theo lối con đường xa ngút ngát
Thắm niềm giao cảm vị hương mê .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]