Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016



CON ĐƯỜNG Ở GIỮA HAI SƯỜN .

Con đường sợi chỉ phân ngôi
Quanh co thang bậc xa xôi nẻo về
Đi qua bóng mát hẹn thề
Bóng cây vây vướng rắc mê vào hồn
Nắng phai màu ở đầu non
Đá hoen lửa lựu ấm nồng gót chân
Hai bên sườn chảy bụi trần
Khốc khô năm tháng văn lân gió trời
Dặm xa im lặng không lời
Bóng mây kéo thấp dòng trôi mơ hồ
Lật trang niên biểu họa đồ
Kỷ nguyên cộng với nét tô liên hoàn
Để là trong cõi hồng hoang
Bay vào hiện tại dệt đan thơ tình
Giờ trăm năm của riêng mình
Cảm giao dấu ái đăng trình vị môi .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]