Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016



ĐƯỜNG VÀO SUỐI LẠNH .

Giá lạnh nguyên sinh rừng thổn thức
Cung thềm của buổi hẹn ngày xưa
Đường đi nhuộm sắc bazan nhạt
Xác lá ru êm cợt gió đùa

Thảm thực vật xanh ôm lối quanh
Hơi xuân sương vướng khói xây thành
Tiếng thông hoài cổ trôi vang vọng
Nắng rót nhung mềm sợi yến oanh

Tiếng suối thì thầm giai điệu xuân
Âm ba muôn thuở cứ lai trùng
Lắng lòng nghe thấy triều hương cũ
Khơi dậy men nồng phút cộng chung

Ngẩng mặt nhìn lên hướng mặt trời
Ngàn mây trắng mỏng kéo xa khơi
Cứ nghe cái lạnh vương trong nắng
Làm ấm tình thơ bút cạn lời

Đi giữa bây giờ nhớ buổi xưa
Ngoại ô Đà Lạt mới như vừa
Cùng anh giao cảm bên bờ suối
Em thấy bao niềm yêu nhặt thưa .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]