Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016



LÀNG HOA THÁI PHIÊN .

( Kỷ niệm mồng 7 Tết - Bính Thân ) .

Giây phút đầu xuân thăm Thái Phiên
Phố thành Đà Lạt - bến giao duyên
Nắng mai vừa rắc vàng từng hạt
Dòng chảy đôi tay nối nhạc thiền

Phụ nữ làng hoa nón đậu đầu
Trái soan khuôn mặt vẹn đài châu
Vành môi còn đó thời con gái
Ánh mắt đoan trang bắt nhịp cầu

Hàng vạn cánh hoa cúc sắc khoe
Lung linh sợi nắng tỏa hương mê
Lẻn vào ngự trị hồn du khách
Từ ở mười phương rộn rã về

Và cả khung trời giọt mật loang
Trong sương vương nắng kéo trăm ngàn
Ngọt ngào dòng chảy bao đường nét
Tận tít mù xa nốt chứa chan

Phong cảnh ngàn hoa trên Thái Phiên
Cộng vào thanh sắc của ngoan hiền
Chao ôi ! gom lại bao nhiêu đẹp
Quần thể người , hoa - buổi trích tiên

Mình bước cùng nhau qua bậc thang
Nắng phơi màu đất nhạt bazan
Nắm tay từng bước qua màu sắc
Xanh , đỏ màu khoe ngát tím vàng

Giây phút tình say nhụy vị hoa
Cảm giao trăm mối vận thơ hòa
Cuộc tình rong ruổi xuân Đà Lạt
Phút của chúng mình gieo gấm hoa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]