Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Vẻ đẹp ma mị của nơi nằm tận cùng thế giới

MÀU NẮNG ÂM THẦM .

Nắng gieo màu sáng diệu kỳ 
Lên màu nham thạch lưu ly nhạt nhòa 
Ở miền cuối ấy phương xa 
Gió đưa rét lạnh bay qua mái đầu 
Dọn lòng nhả ngọc phun châu 
Bên thềm đá đứng cơ cầu mà vui 
Trải dài năm tháng ngược xuôi 
Trắng màu mây sáng ngừng trôi đỉnh trời 
Ôm sườn cũng màu trắng rơi 
Gót chân tuyết lạnh xa xôi tháng ngày 
Tình thơ dìu dặt phơi bày 
Đi vào mảng nắng phút say đắm hồn . 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]