Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

Vẻ đẹp mây Tà Xùa giữa ngày và đêm

GÓT CHÂN CHIỀU CUỐI ...

Bóng đêm vừa đến nhạt nhòa mây 
Lấp lánh ngàn sao - sụ giải bày 
Không phải ngân hà mà dải lụa 
Nạm ngàn sao để rắc men say 

Tà huy còn chút đọng mà thôi 
Gượng bám chân mây ở cuối trời 
Cái sắc tiêu thiều làm khắc khoải 
Buồng tim giao cảm giữa chơi vơi 

Bóng mây chìm xuống để hoằng khai 
Cái lạnh đầu xuân thấm gót hài 
Bên cửa trông chiều về lãng đãng 
Vòng tay chia sẻ mộng hôm mai 

Màu đen ôm gọn mấy chân non 
Rải rác đèn soi lịm tím hồn 
Ở giữa phương trời vùng trở giấc 
Ngọt ngào thi tứ vị môi hôn 

Ngàn mai dặm liễu gởi vào xuân 
Cuối nẻo quê hương nối điểm dừng 
Chạnh thấy cõi lòng vương rộn rã 
Ngày xưa trở lại nốt rưng rưng ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]