Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016



SƯƠNG MỜ BÊN CẦU BÍNH .

Làn sương sớm khoác xiêm y kỳ ảo
Để họa hoằn đón tiếp nắng ban mai
Sắc trời riêng hổ phách ánh nhạt phai
Mà âm vọng sụt sùi bao giai điệu

Hải Phòng ơi ! giờ đây lòng nặng trĩu
Cả tình thơ vương vấn mộng ban đầu
Vòng tay ôm phút nhã ngọc phun châu
Của hai trái tim lòng dâng ngào ngạt

Cầu Bính đây còn vang vang khúc hát
Sắc phượng hồng hong đỏ phố thành thơ
Bên hiên thềm của buổi sáng xa mơ
Mình cùng với mái tóc sương giao cảm

Cây huyễn hoặc màu sương loang bu bám
Chìm vào mơ dòng nước đứng êm đềm
Ở bên kia còn giấc ngủ màn đêm
Soi đáy nước vầng dương chìm tròn dáng

Xuân gót bước về nơi đây khuếch tán
Để tâm hồn bung vỡ sắc men yêu
Dễ chừng như ghi đậm lại tín điều
Phòng dạ lữ nồng nàn hương trao gởi

Sự thức dậy mầm xuân tầm tay với
Bao nỗi niềm đọng lại ở vành môi
Tóc pha sương vẫn đẹp nét son đời
Kéo giây phút ấm nồng xuân dạ lữ .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]