Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

Suối Tiên được ví như chốn bồng lai tiên cảnh.

DÒNG TRÔI KIỀU MỊ ...

Dòng trôi như thể khoe khoang
Màu hoa hổ phách dặm ngàn phân phô
Chấm lên nét vẽ dư đồ
Hồn thiêng non nước phong hồ màu tranh
Nắng phơi là để tơ mành
Bờ sườn đá dựng song hành gót đi
Thềm xanh cây lá thầm thì
Lay lay màu nắng thúy vi dịu mềm
Bước đi trôi chảy êm đềm
Bụi hồ nhân ảnh cạn niềm lữ du
Trời xanh ngọc bích vi vu
Miên man cơn gió phiêu du vào hồn
Đường đi rộng lối sói mòn
Vẳng nghe con nước cứ còn rong rêu
Một ngày cõng ý thơ theo
Chặng đường nắng rọi tơ gieo lụa là
Lặng thầm màu sắc trời xa
Mãi trong nỗi nhớ âm ba kéo dài .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]