Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Vẻ đẹp miền trung Việt Nam

ĐÀ NẴNG TRẢI NGỌC VÀO ĐÊM .

Bức tranh ghép ngọc rõ chân dung 
Đà Nẵng đêm về sắc tựu trung 
Hổ phách đậm màu qua nét vẽ 
Bức tranh thủy mặc khó lai trùng 

Một chuỗi lưu ly rót cạn dòng 
Ôm đường nước phẳng mấy vòng cong 
Chiếc cầu diệu vợi hoen màu tím 
Bật dậy bao nhiêu nốt nhớ mong 

Ở cuối bên kia một đỉnh trời 
Ngàn sao lấp lánh buốt chơi vơi 
Trong vùng ánh sáng lưu ly ngọc 
Giao cảm buồng tim đến cạn lời 

Sông Hàn giây phút đứng bên nhau 
Ánh sáng màn đêm diễm lệ màu 
Những giọt tơ trầm đang rộn rã 
Tình thơ dậy sóng đến ngàn sau .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]