Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016



HOÀNG HÔN LẠNH ...

Mặt trời sắp lạnh vào khơi
Mây đan dệt thảm tơ rơi lạc hà
Vòng quay du khảo chiều xa
Về bên đồi lạnh sắc nhòa bóng đêm
Sóng trôi khoan nhặt tơ mềm
Kéo vầng dương sáng nổi chìm hoàng hôn
Bên bờ cát đứng mỏi mòn
Thời hoang sơ vọng nét son điểm dừng
Bóng thuyền dầm quậy rưng rưng
Nét tranh chấm phá ngập ngừng gió rong
Từ xa tiếng gió vào lòng
Tím se giục giã ấm nồng ngàn khơi .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]