Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016



LỐI VỀ CẦU ĐẤT ...

Đi xuôi về hướng biển 
Những giây phút tơ vương 
Sắc màu xưa lưu luyến 
Thị trấn ấy Xuân Trường 

Bây giờ là Cầu Đất 
Thay đổi lớp xiêm y 
Không gian bừng trải mật 
Ngàn thông ru thầm thì 

Êm đềm mà bung vỡ 
Còn se lạnh cõi lòng 
Màu xanh rau duyên nợ 
Vây vướng cõi trời trong 

Đồi núi xa câm nín 
Ánh nắng rọi ỡm ờ 
Một chút gì bịn rịn 
Lẫn khuất giữa tình thơ 

Cùng nhìn nhau khoảnh khắc 
Ghi nhận một không gian 
Tơ lòng vây trầm mặc 
Loang trải cả dặm ngàn .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]