THỀM BIỂN HOANG SƠ ...
Đồi xa màu khô khốc
Trong nắng nhẹ râm râm
Gió ngàn khơi ẩn khuất
Vang vọng sự âm thầm
Bờ biển thềm cát thẫm
Màu sắc của hoang sơ
Từng vết chân lạ lẫm
Qua lằn sóng phủ mờ
Biển xanh màu dát ngọc
Đan dệt sóng ầm ào
Khách du thuyền tơ tóc
Vang thổ ngữ lao xao
Đỉnh trời xa mây trắng
Phân ngôi với biển trời
Lung linh từng sợi nắng
Hư ảo cả dặm khơi
Màu xuân nồng lưu lạc
Góc cạnh cuộc lữ du
Gom vào trong tuyệt tác
Âm vận trôi tạc thù .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]