Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016


 

MẶT HỒ DỆT SẮC CHIỀU XUÂN ...

Hotel Thanh Thủy buổi chiều buông
Dòng chảy xuân phơi dệt cạn nguồn
Những lượn sóng đùa trong tiếng gió
Như dường đánh thức phút qua truông

Ánh đèn lấp lánh sắc vàng phai
Như ánh tà huy rắc dặm dài
Vẫy gọi nỗi niềm về mọi lối
Về đây ấm lạnh chuyện hôm mai

Bóng mây dàn trải nối ngàn xa
Thắp sáng đường ngôi sắc lạc hà
Vòng kín đỉnh đồi thông gọi gió
Dưới trời xanh sắc ngọc hôm qua

Hai bờ hồ lặng sự trầm tư
Đã trót bao mùa viết chỉ thư
Đánh thức tâm hồn trong khoảnh khắc
Ghép vần giao cảm đẹp ngôn từ

Sắc xuân Đà Lạt sợi tơ thông
Tiếng gió vi vu rắc ấm nồng
Có lẽ những gì đang ước nguyện
Bây giờ bung vỡ thỏa hằng mong ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]